Tình Ly Biệt

Tác giả: Lê Sáng

.........TÌNH LY BIỆT..........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Nghĩa vợ tình chồng sâu nặng lắm ai ơi
Mất một nửa cuộc đời như dâu bể
Chẳng hợp thì tan ! Sao hành nhau như thế
Vợ cũng là người, cũng đáng để được yêu.

Thử hỏi ngày xưa không nhỏ nhẹ nuông chiều
Không lãng mạn ! Ai yêu ? Ai lấy ?
Ăn ở cùng nhau chán rồi nên vậy
Đánh đập phũ phàng, vợ phải ngồi im.

Chẳng muốn chung chăn với một kẻ đê hèn
Nuốt uất hận bao đêm không ngủ
Muốn bỏ ra đi, chôn vùi quá khứ
Muốn được yên bình, tự chủ nuôi con.

Chỉ một ước mơ, sinh tử sống còn
Tưởng đơn giản ! Nhưng nào đâu có dễ
Chẳng chút tiếc thương, vẫn muốn dành muốn để
Ngóng một kiếp người yếu thế cầu van.

Chắp lạy tứ phương nhưng chẳng dám phàn nàn
Tim đau nhói ! khó khăn gánh chịu
Thử hỏi nhân gian, nghiệp này ai hiểu
Thân phận, kiếp người, bạc bẽo, vô tâm.

Nhắn gửi ai kia chớ tiếp nữa sai lầm
Gieo thêm nợ ngàn năm khó trả
Sống được bao lâu ! Hận thù ! Dối trá
Cát bụi trở về, tất cả đều không.

Trời đã ban cho hạnh phúc làm chồng
Ai chẳng nguyện cầu mong êm ấm
Nhưng nếu bên nhau nghiệp đời quá nặng
Nên trả nhau về, phố vắng của ngày xưa.

Lê Sáng Đêm 18 _ 12 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized