Can Đảm Lên.đừng Đơn Phương Nữa

Tác giả: Nhựt Trường

Yêu em từ cái nhìn đầu..
Đêm về thổn thức đa sầu tương tư
Tiếng yêu con mãi chần chừ
Nói ra sợ bị chối từ nên thôi..

Rồi thời gian cứ dần trôi
Lâu rồi không gặp người tôi thương thầm..
Nụ cười em đã giam cầm..
Tim yêu mưa gió dãi dầm từng giây..!!

Có lần ngồi ngắm mây bay..
Dáng em thơ mộng đâu đây trốn tìm
Nước sông sao quá im lìm
Gió lay hoa rụng bên thềm buồn thêm !

Hết ngày rồi lại đến đêm..
Nhớ nhung vẫn cứ bon chen trong lòng..
Dại khờ có được gì không ?!
Tại sao vẫn cứ nhớ mong thế này..?!

Và rồi cho đến một ngày..
Nỗi buồn nỗi nhớ đong đầy trong tim
Nghĩ rằng chẳng thể lặng im
Nên tìm facebook của em..tỏ tình ..!!

Ai ngờ #Thương chịu quen mình
Trời hôm nay thấy yên bình làm sao !
Hằng ngày tâm sự cùng nhau..
Cảm ơn hạnh phúc em trao tim này ..

Mong sao mình mãi như vầy !
Cùng xây tình cảm thêm dày thêm cao
Để thời gian lướt thật mau
Để mình hạnh phúc bên nhau tháng ngày..!
Chưa phân loại
Uncategorized