Xuân

Tác giả: Hoành Nho

Chợt thấy mùa xuân đến trước nhà
Người người chào đón, đón xuân sang 
Hoa cười, chim hót, hoa đua nở
Hoa nở ngập tràn một vùng quê.

Vùng quê nghèo ấy nay rực rỡ
 Tràn ngập hương hoa toả ngát hương
Nào hồng, nào cúc, mai, lan, trúc
Cùng khoe sắc thắm tựa bao người.

Sa Đéc ngập tràn trong sắc hoa
Từ thuở sơ khai đã có rồi
Tân Qui Đông một thời để nhớ
Những con người mọc mạc thân thương.

Họ đứng lên từ bàn tay trắng
Khai hoang mở đất  dựng xây đời
Để giờ đất mới hoa khoe sắc
Sắc hương xuân đậm nghĩa tình thơ.

Tân Qui Đông hoa nở ngập tràn
Ngàn hoa khoe sắc hương dào dạt
Chú bướm lượn quanh, cười trong gió
Cùng dàn chim ríu rít reo ca.

Đại lộ chiều vàng rực rỡ hoa 
Lữ khách dừng chân lòng thanh thản
Thi nhân nắn nót vần thơ mới
Xuân về thật rồi Sa Đéc ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized