Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khát Khao

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

KHÁT KHAO

Trót mải mê cùng ngũ độ thanh
Vần thơ cụt hứng chẳng đâm cành
Em hờn trách bởi thu hoài nhạt
Mẹ thở than vì nắng mãi hanh
Để ngọn đèn khuya sầu gác cũ
Còn ô cửa vắng mộng trăng lành
Nên chiều lá rụng vàng sân cỏ
Vẫn khát khao nhìn mặt biển xanh ./.

Lê cảnh Tiến O9/O8/2O22
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Khát Khao (Hương Thầm)
  • Khát Khao (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Khát Khao (Anh THi Đi)
  • Khát Khao (Triệu Nguyên Tâm)
  • Khát Khao (Dung Nguyên)
  • Khát Khao (Trần Đại - Trandaik)
  • Khát Khao (Hồng Dương)
  • Khát Khao (Trần Minh Hiền)
  • Khát Khao (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Khát Khao Của Nụ Hồng (VVKH)
Thơ bạn muốn xem
  • Lá Buông 2
  • Chị Hằng Không Xuống
  • Canh Trường
  • Ngày Anh Đến !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (92)
  • Bóng Hoàng Hôn
  • Một Trăm Năm
  • Ngày Tháng
  • Bây Giờ Ta Là Gì?
  • Uống Rượu, Suối Nguồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
©2026 - CungThuGian.com