Khát Khao

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Từ lâu ta đã biết yêu một người
Nhìn em lòng này vẫn cứ chơi vơi
Thuyền yêu căng buồm lộng gió ra khơi
Non nước mây trời tuyệt vời ai ơi

Tìm nhau trong những giấc mơ ngàn đời
Vắng em tâm tư chợt thấy ngâm ngùi
Phải chăng đằng ấy đã quên ta rồi ?
Tình buồn thui thủi một minh người ơi

Dẫu xa xôi mấy cũng mong kiếm tìm
Tình ở nơi nào bay theo cánh chim ?
Nhìn quanh cuộc sống trở nên im lìm
Ôm mối u sầu tan nát con tim

Em đã ra đi có chăng sẽ về ?
Đừng để tháng ngày kéo mãi lê thê
Đời dài lặng lẽ giữa chốn sơn khê
Khắc khoải dắm chìm trong nỗi đam mê

Hi vọng khát khao mang mang từng giờ
Ai ở phương nào chớ có thờ ơ
Riêng ta tâm hồn luôn mãi mộng mơ
Hãy trở về đây nối lại tình thơ

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized