Khát Khao

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Khát Khao

Chiều ôm bóng nắng mây màu trắng
Dấu vết chân chim vẽ lối mòn
Đường lên giáo đường hàng me đổ
Tiếng guốc reo vang tuổi học trò.

Sao vẫn thơ ngây má đỏ hồng
Môi mọng thì thầm không có son
Nón nghiêng vành xanh đôi mắt biếc
Ngón tay đan đợi gió thông về

Áo len hồng cười duyên e thẹn
Lá thư anh còn nguyên trong vở
Mắc cỡ hoài không dám mở xem
Mắt anh nhìn em xao xuyến quá.

Muốn bảo anh chờ ở gốc cây
Có hoa nở đầy không biết nói
Nhưng nào anh có hiểu được đâu
Màu mắt nâu viền mi vụng dại.

Rồi anh đi mãi chẳng trở về
Một câu từ tạ cũng không luôn
Em bỏ trường xưa ra phố thị
Rẽ lối sang ngang khóc nghẹn ngào.

Triệu Nguyên Tâm
February 23, 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized