Khát Khao

Tác giả: Anh THi Đi

Rừng sâu thăm thẳm, ở nơi đây
Không biết thời gian, đêm hay ngày
Khen ai lợp mái, xanh lá biếc
Hàng cột chót cao, nhánh đan tay...

Dõi mắt bìa rừng, đợi bóng dân
Để gởi lời thăm, quê một lần
Nơi ấy có mẹ, và đàn em nheo nhóc
Thóc một mùa, thiếu trước hụt sau....

Thức giấc nửa đêm, xuân mười sáu
Ánh mắt mong manh, xuyên lá cành
Một mảnh nguyệt rơi, in vai áo
Khát khao trăng tròn, giữa rừng xanh..

Buổi trưa trên đầu, rặng bóng râm
Mặt trời đi đâu , vắng biệt tăm
Cú ngỡ vào đêm, nên cất tiếng
Người thèm nắng ấm, trong lặng câm...

Hơi thở rừng chiều, nhè nhẹ trôi
Cái nóng miền Đông, giọt mồ hôi
Đã bấy nhiêu năm, lòng khao khát
Một chút gió lành, một giọt mưa rơi

Sốt rét rừng, nóng lạnh bao lần
Mê mang, gọi mãi tên người thân
Mấy ai có được, gia đình chăm sóc
Đồng đội kề bên, mghĩa ân nhân..

Sống giữa rừng sâu, xây chiến khu
Khao khát tình chung, với riêng tư...
Có ai khát khao nhiều hơn thế nữa
Hay chỉ có mình tôi quá khát khao..


Xa Mát.Tây Ninh

Tháng 10.1974

Anh Thi Đi
Chưa phân loại
Uncategorized