Khát Khao

Tác giả: Hồng Dương

Ai trông tựa dáng hoa ngâu;
Nhìn xinh như mộng tóc nâu dịu dàng:
Mắt đen da trắng mịn màng;
Lông mày lá liễu , mũi sang sọc dừa

Hàm răng như điểm hạt mưa
Long lanh ngọc đá buổi trưa giữa trời!
Nàng tiên lã lướt dáng trần
Hồn thơ lãng đảng tần ngần nhẹ lay

Em xa anh ước cầm tay
Vuốt cong mi ngọc, họa mày mắt em...
Sương bay khe núi cũng xem
Trăng gầy lẽ bóng cũng thèm nhớ thương!...

Lòng ôm chiếc gối đêm trường
Ông Tơ bà Nguyệt giăng vương nỗi sầu
Em ở đâu, mộng rầu rầu
Tình duyên mắc cỡ cơ cầu mắc giông…

Đêm nay trăng ló trên sông
Hồn anh mắc cạn gữa dòng sông Ngân
Cầu cho thơ động cung trần
Tình em !.... anh dệt vạn lần cung say….
Chưa phân loại
Uncategorized