Là Bụi Hay Cát

Tác giả: Hồng Dương

Rồi tất cả cũng về với cát bụi
Để hồn bay tình dạt bến phiêu diêu
Thả buông trôi yêu ghét khát đã nhiều
Quên tất cả những phiêu bồng vị mỹ

Đêm ngẫm thấy dòng đời ngun ngút phỉ
Nặng lòng buồn âm ỷ buốt thương đau
Ta là ai giữa chốn ảo trăng sao
Chỉ là cát.... phương nào... hay là bụi...

Nếu là bụi lãng phong đời hờn tủi
Phủ thời gian lầm lũi giũa đêm ngày
Nắng vàng hươm hồn mặc xác không hay
Lao ai quá !... đọa đày trăng bóng chiếc...

Nếu là cát chuyển vần quay khôn xiết
Vũ trụ bay mãi miết đến vô cùng
Hạt cát cằn chìm nổi đến mông lung
Hồn cát vỡ giữa trùng dương vô cực...

Đêm tĩnh mịch mây sầu bi thổn thức
Trăng lặng nhìn lòng nhức nhối thở than
Gió vô tình thổi cát đến vô ngàn
Cát lấp lánh vẫn đàng hoàng trong sáng...

Rồi tất cả nhẹ tênh như cánh nhạn
Là bụi trần lảng vảng giữa nhân gian
Lại cục cằn như kiếp trước xoay vần
Hay là cát sáng ngần đêm lấp lánh....
Chưa phân loại
Uncategorized