Bến Bờ Kỉ Niệm

Tác giả: Thiên Ân

BẾN BỜ KỈ NIỆM
Lòng áy náy chân quay về chốn cũ
Ngày xửa , ngày xưa đôi bóng hẹn hò
Một mảng rêu phong nằm im ủ rũ
Giọt lệ giăng sầu phủ kín nỗi lo

Hoa tím rụng tơi bời nơi thềm vắng
Anh chim trời vỗ cánh chốn xa xôi
Gom chút phai phôi thời gian nhạt nắng
Cây trái gieo mùa ru tiếng ầu ơi!

Em đứng lặng thẫn thờ trong câm nín
Bóng cô đơn giẫm nát dưới chân buồn
Thương kỉ niệm bay đi còn bịn rịn
Thuở mặn nồng kín hở áo tình buông

Chút dĩ vãng xoay đều vùng sương khói
Chuỗi mong manh sợ sệt cứ đeo lòng
Ta ấp ôm nhau đôi tay vốn mỏi
Mùa xô mùa bàng bạc ngọn gió Đông

Tình rụng cánh xếp vần thơ èo uột
Ai níu vầng trăng lòng dạ khuyết tròn ?
Ai bảo cuộc đời buông câu não nuột ?
Ngổn ngang làm méo mó tuổi vàng son
Ngày 2/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized