Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Biết Yêu

Tác giả: Thuận Hữu

Đến bây giờ tôi mới hiểu tình yêu
Thì không còn em nữa
Em xa rồi, thương em một thuở
Tôi vụng về làm quen với tình yêu
Thuở ấy có em mà tôi chẳng biết chiều
Cứ dỗi hờn, khắt khe, khờ dại
Để ta phải xa nhau mãi mãi
Khi tôi biết yêu thì em lại không còn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Ve
  • Biển Trong Anh
  • Những Phút Xao Lòng
  • Giả Thiết Cô Gái Xấu
  • Tản Mạn Trước Biển
  • Gặp Ở Hiệu Sách
  • Về Một Dòng Sông
  • Tự Ngẫm
  • Về Những Con Ốc Biển
  • Không Đề
Thơ tương tự
  • Khi Biết Yêu (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Khi Biết Yêu Người Ta Bắt Đầu Nói Dối (Thanh Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Nàng Ấy Chính Là Em
  • Bâng Khuâng !
  • Dạ Khúc
  • Như Đại Dương Vô Tận
  • Xót Thương Hồn Một Trẻ Thơ
  • Chiều Vắng Đồi Sim
  • Nhạc Mưa
  • Em Đã Gọi Về Đam Mê Cho Anh…
  • Ngọt Giấc U Sầu
  • Từ Lâu 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
©2026 - CungThuGian.com