Cảm Hứng Sóng

Tác giả: Du Mục

"Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận biển"
Xin mượn lời thi sĩ
Tìm đến với tình yêu!

Nàng thơ ôi kì diệu
Tôi chẳng hiểu nổi em
Theo sóng qua biển rộng
Tìm đến đại dương xanh.

Hành trang sóng lên đường
Tìm bến bờ hạnh phúc
Là tình yêu tuổi trẻ
Lẽ sống đang dâng trào.

"Ôi con sóng ngày xưa
Và sau này vẫn thế"
Em, em mãi là em
Nơi bến bờ nào đó
Em chờ ngày sóng lên.

"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ"
Con sóng tình yêu trẻ
Hòa tan trong bến bờ.

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?"
-Từ nơi em đứng đó
Thổi mát hồn thơ tôi.

Ôi! Xuân Quỳnh nữ sĩ
Nàng thơ sóng dạt dào,
Cho tôi hỏi: tình yêu
Từ nơi nao dạt đến???
Chưa phân loại
Uncategorized