Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trúng Đề

Tác giả: Du Mục

Đi thi cứ ước trúng đề
Thi về mới biết trúng đề khó ghê
Lẽ nào nhà nước xây đê
Cho thằng ôn trượt ra đê chăn bò?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Trang Giấy Trắng
  • Trang Net Ngày Xưa
  • Ngày Chầu Vĩnh Phúc
  • Cảm Hứng Sóng
  • Về Phú Lạc Hôm Nay
  • Hải Linh Tổng Hợp
  • Phút Xa
  • Sài Quất
  • Tntt Cảm Ơn
  • Bến Bờ
Thơ bạn muốn xem
  • Cuộc Đời Này - Thơ Kim Minh
  • Đừng Sửa Lưng.
  • Số Trời
  • Biển Chiều
  • Bình Yên Tuyệt Vời
  • Vọng Sầu Tỏ Bạn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (5)..
  • Tình Nào
  • Tiêu Tương Khúc
  • Cạn Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngân Chánh
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
©2025 - CungThuGian.com