Bên Bờ Chiều Nào

Tác giả: Tứ Phong

Bên bờ chiều nào
Ta nghe điệu hò
Bên nhánh sông chảy
Mắt ai đưa tình.

Trên đất quê lạ
Mênh mong rừng lá
Thảo nguyên bạc ngàn
Sương mây phủ đồi.

Én bay chiều về
Ngọn nến sáng tỏa
Tiếng thương ngọt ngào
Em hát đợi chờ.

Bài thơ tình ấy
Anh lại gặp em
Áo nương hoa hồng
Màu môi đỏ thắm.

Anh khẻ nhặt lá
Mang thả trong gió
Gửi đến nơi em
Ở tận rừng núi.

Biết em bây giờ
Ra sao làm sao
Anh nay nhớ mãi
Câu hò ví dặm.

Đây đã đánh mất
Bạc dòng sông xanh
Ánh trăng chôn vùi
Lắp vào con tim.

Ngập tràng tin yêu
Lòng anh khi nghe
Em hát câu hò
Ví dặm đậm tình.

Quê hương em đấy
Nay đã xa rồi
Để anh bâng khuâng.?

2019
Chưa phân loại
Uncategorized