_____lữ Khách___________

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Người trở về khi nắng nhạt, chiều phong.
Tà áo trắng phất bồng theo gió lộng
Khói sương xa chập chờn giăng cánh mỏng
Mắt đăm nhìn, chiếc bóng nhẹ nhàng đi
Người trở về sau một cuộc chia ly
Làn tóc rối ôm bờ vai thổn thức
Trái tim non vẫn yên trong lồng ngực
Đẫm sương chiều, phút chốc hóa già nua.
Người trở về, đông đã bước sang chưa (?)
Sao lạnh quá! Trời đêm, đen bóng tối.
Vành môi khô với bao điều chưa nói
Chuyện xa rồi, ngày ấy, đã mù xa!
Người trở về như tàu đỗ sân ga
Cho lữ khách mệt nhoài ngơi bước ruổi
Rồi ra đi đến chân chùn, gối mỏi
Mặc ga buồn trông mãi bóng tàu xa...
.......................................................
Chưa phân loại
Uncategorized