Khắc Họa Chân Dung Kiều (Thơ Tình Trắc Đạc)

Tác giả: TRẦN LÂN

Tương truyền ở xứ Tài Nguyên
Có một đả nữ đánh roi đi quyền
Thế võ danh bất hư truyền
Múa gương dựng tượng, ẩn mình đi mia.

Mặt nàng tựa ánh trăng khuya
Tròn vành, trắng mịn tranh đua với Kiều.
Mũi nàng tựa chiếc cầu kiều
Nối vầng trán rộng với bờ môi cong,

Hễ cười miệng toả nắng trong
Nói cười khe khẽ, giọng trong phím đàn.
Mành che tóc rủ hai hàng
Bay bay trong gió thơm ngàn sắc hoa.

Má nàng đẹp phấn như hoa
Thẹn thùng ửng đỏ, khi ghen trắng ngần.
Da nàng rũ bỏ bụi trần
Toát lên một vẻ trắng ngần bánh trôi.

Thường ngày hành tẩu muôn nơi
Đơn sơ áo vải, đôi hài cao cao
Mũ mão, nón lá che cao
Khẩu trang bịt mặt nữ hào ninja.

Hành hiệp trượng nghĩa bôn ba
Giúp dân độ thế xông pha với đời.
Bắn tim, vạch mốc đường đời
Mở yên bờ cõi giang sơn vẫy vùng

Vực sâu tỉa cốt trùng phùng
Đắp nền, dựng cột, bắc cầu dân qua.
Biên ải ngàn dặm đường xa
Định vị mốc giới nước nhà giữ yên.

Biển Đông bão gió triền miên
Quai đê lấn biển vạch đường ra khơi
Sông sâu thả cốt tìm nơi
Xây dựng thuỷ điện sáng ngời Việt Nam.

Tức cảnh địa chính sang ngang
Đo lập đồ bản bắc nam thành hình
Ba miền đất nước hiển vinh
Nối hình chữ S xuân càng thêm vui.
...
Thơ: Trần Lân
HN: 30/03/2019
Chưa phân loại
Uncategorized