Tháng Bảy Chợt Niềm Riêng Lén Hỏi

Tác giả: Linh Lan

Anh của ngày xưa
Thôi là hôm nay
Hoa của ngày xưa
Chỉ còn hương bay!

Có những chiều, đôi chân leo dốc phố
Florida nghe lộng gió biển hè
Ai đàn hát khúc tình yêu thứ nhất(*)
Âm hưởng xưa vàng góc cũ tìm về!

Như bầy sẻ lanh quanh trên đám cỏ
Gom nhánh khô về xếp tổ cuối ngày
Mưa vẫn ướt dốc tình ta khốn khổ
Hoài niệm giăng sương trắng nửa đường bay!

(Hành hạ nhau
những dòng thơ nhỏ
Mực hư vô,
Vết chém hư vô.
Đọa đày nhau
Đớn đau từng hơi thở
Mai rồi quên,
rồi nhớ
đến sững sờ!!

Anh không còn nhớ
Và em sẽ quên
Hoa theo áo đỏ
Tình đã thôi bền.)

Có những buổi, chờ xanh hạnh phúc mới
Hạt tình ươm lành lạnh giữa môi hôn
Trong sâu thẳm chợt niềm riêng lén hỏi
Hạnh phúc đầu (hay cuối) ngọt ngào hơn!?

(*) - Tình Khúc Thứ Nhất của VTA

Linh Lan
July 04,2002
Chưa phân loại
Uncategorized