Lỗi Hẹn

Tác giả: Hồng Dương

Hoàng hôn xuống bên em sương buông sớm.
Dạ lan hương vừa chớm chút cô đơn.
Dòng sông xanh gợn chút sóng giận hơn
Em lặng lẽ theo cơn buồn ngơ ngác.

Con gió thổi hàng cây cao xào xạc
Vọng xa xa bản nhạc mãi buông lơi
Trăng lên cao chẳng dám nói nửa lời
Sao lắp lánh bầu trời xanh vời vợi

Anh tới muộn để cho em đứng đợi
Tím chân trời tím tới tận mắt em
Sóng hững hờ đùa giỡn bãi cát mềm
Vô tình quá anh quên lời đã hẹn

Em giận dỗi khóc thầm trong uất nghẹn…
Đêm vỗ về gió vén màn sương giăng.
Ánh trăng nào len lén trộm nhìn sang
Khung cửa sổ mênh mang trong chờ đợi

Con sóng vỗ hồn anh đau chới với
Đêm miệt mài buồn tới ngưỡng em ơi.
Nhớ thương em đâu dám nói nữa lời
Cơn mưa khóc tơi bời hoa lá rụng

Anh trót dại quên đi lời hẹn đúng
Mắt nhạt nhoà em nũng nũi đền anh
Tình của anh như ngọn gió trong lành
Vô tình nhặt xâu thành vòng ngọc sáng …

Đông Hà Quảng Trị 16.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized