Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỗi Hẹn

Tác giả: Bảo Giang

Ong bướm lẻ bầy khóc cõi đêm,
Cho ta đau xót bước trên thềm,
Hàng cây côi cút không lên tiếng,
Gió đổi thay mùa cũng lặng êm.
Những tưởng yêu đương là bất diệt,
Ngờ đâu gánh đứt tình không yên.
Ngày dài đêm vắn thêm hờn tủi,
Cánh nhạn gởi ai giọt nước mềm.


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Lỗi Hẹn (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lỗi Hẹn (Hồng Dương)
  • Lỗi Hẹn (Khánh Quỳnh)
  • Lỗi Hẹn (Ngô Chí Trung)
  • Lỗi Hẹn (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Lỗi Hẹn (Nam Tường)
  • Lỗi Hẹn (Minh Tường)
  • Lỗi Hẹn (TamMuội)
  • Lỗi Hẹn (Phạm Thị Diễm Hương & Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Lỗi Hẹn (Xóm Đồng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Ca Cho Em 09022021
  • Khóe Mắt Giai Nhân
  • Lửa Rơm.
  • Sợ....
  • Đồng Dao Hà Nội
  • Vịnh Xuân 8/3
  • Không Tên ...!
  • Có Anh Đây
  • Không Đề 6
  • Hương Tình Phảng Phất
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
©2025 - CungThuGian.com