Chẳng Quên

Tác giả: Sông Tiền

Nửa đêm nghe tiếng mưa rơi
Mưa mang theo lạnh cho trời se se
Tiếng mưa lác đác bên hè
Nghe như mưa ở bờ khe năm nào.

Cũng mưa, cũng gió lao xao
Một mình mình với biết bao nỗi lòng.
Khi em bỏ gió cho đồng
Bỏ trăng lơ lửng giữa dòng suối yêu

Bỏ mây, bỏ nắng ban chiều
Bỏ thời thơ mộng còn nhiều dở dang
Bỏ người thân lại xóm làng
Bỏ luôn cả một tuổi vàng đằng sau

Bỏ đêm cho bóng trăng sầu
Người dưng thơ thẩn nơi đầu sông tương
Ngẩn ngơ trong bóng tịch dương
Đêm xưa mưa cũng như dường đêm nay…

Ngước trông rèm gió lung lay
Tay ai phác họa chim bay giữa trời
Nhớ ơi là nhớ một lời
Từ môi em nói muôn đời chẳng quên!
3/4/2020.
Chưa phân loại
Uncategorized