Hương Thu

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

HƯƠNG THU
Chợt bỗng về muôn ngàn nỗi nhớ
Giữa mùa thu lá đỏ rực trời thương
Nắng vàng tươi tô môi má em hường
Anh vấn vương mãi mùa thu lá đỏ

Em chợt đến lòng yêu như thác đổ
Giữa tuổi đời ngỡ nhạt nhoà tình thương
Bỗng trở về dào dạt ở cuối đường
Cho anh quên phong sương đời phủ bụi

Anh - cô lữ bước chân đời trần trụi
Rong rêu phủ thân xác vốn trầm luân
Dù ước mơ cũng chẳng dám một lần
Ngắm trăng thu bên mùa hoa xuyến tuyết

Em - mỗi mùa đi xin đừng ly biệt
Để cho anh viết lại những hồn thu
Mỗi mùa đi xin giữ lại hương mùa
Để ngàn sau thu không là thu chết.
Lưu Nhã Vy
Braunschweig 03.11.2021
Chưa phân loại
Uncategorized