Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mây Trôi 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Thơ thẩn ngồi ngắm mây trôi
Bao năm xa cách mỗi nơi mỗi người
Đêm đông sương phủ trắng ngời
Anh còn lưu lạc xa xôi đường về
Hồn trôi lạnh giá đêm khuya
Mong sao mình được tỉ tê chuyện trò
Xin cho mai đến bến bờ
Mong sao duyên nợ khỏi chờ ngóng nhau

10:30 đêm 22-07-2011
trong lòng thấy thơ thẩn xa nhau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Mây Trời (#neyuh Nart)
  • Mây Trời (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mây Trôi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mây Trôi 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mây Trời Gió Núi Vương Vương (Ðông Anh)
  • Mây Trời Lãng Đãng Cuối Trời Xa (Trần Minh Hiền)
  • Mây Trời Lãng Đãng Cuối Trời Xa 04072022 (Trần Minh Hiền)
  • Mây Trời Trôi Giạt Về Đâu (Trần Đại - Trandaik)
  • Mây Trôi Viễn Xứ (NGUYỄN THẾ PHONG)
Thơ bạn muốn xem
  • Mãi Còn In
  • Như Làn Sóng
  • Chấý Hết Đam Mê
  • Ly Rượu Khổ
  • Bắt Đền Đi Em
  • Chúc Tết.
  • Giấc Mơ Buồn
  • Sẽ Xứng Đáng
  • Truy Cập Nỗi Buồn
  • Chốn Củ Không Bình Yên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
  • Cobeyeutho
©2025 - CungThuGian.com