Vì Em Đã Biết Em Là Ai

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Chỗ em ngồi trống một bên tay ghế
Hướng về xa ...
chiều cũng xuống lâu rồi
Tách cà phê khói thơm say góc nhớ
đường phố khuya sương quện bóng đêm đôi

Em nhận biết
Giữa bạt ngàn chia cách
Người u hoài điều gì đó rất xa xôi
Và trong mỗi bài thơ tình ẩn dụ
màu hoa xưa vàng , tím ngập hồn côi ...
Tình cho em
như bài ca không tên
Lời êm đưa mùa thu vương mắt lá
Ôi , khi khép làn mi người mơ miền nắng lạ ...
Cao nguyên xanh màu tóc gió hương xuân

Từ độ ấy em không còn tự hỏi ?
Người có dốc lòng ru trọn một mùa xa ...

Hoa Thuỷ Vu ( viết cho mùa vừa xa )
14/8/18
Chưa phân loại
Uncategorized