Dấu Buồn 2

Tác giả: Thiên Ân

DẤU BUỒN
Lệ rơi sướt mướt bên đời
Khổ đau cay đắng bời bời ruột gan
Ngậm ngùi mộng cũ dở dang
Thương dòng lưu bút sang trang bao giờ ?

Lá sầu ủ rũ niềm mơ
Khen ai đánh đố ván cờ cuộc chơi
Nhớ thương thôi thế thì thôi
Tiếc chi ván đóng thuyền rồi tiếc chi ?

Một mình quanh quẩn sân si
Dấu chân bé bỏng ra đi thuở nào ?
Mượn dùm giọng nói ngọt ngào
Lòng như cỏ úa xanh xao cuối mùa

Ngẩn ngơ giai điệu ngày xưa
Buồn trông kỉ niệm sớm trưa chớm lòng
Bốn mùa xuân , hạ , thu , đông
Khéo là dĩ vãng đèo bòng đeo mang

Tình yêu ai hái vội vàng ?
Bức tranh nhân thế đa đoan guộc gầy
Ta còn đây , ta còn đây ...
Một chùm luyến tiếc xa bay nghìn trùng
Ngày 12/6/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized