Em Yêu Đến Vô Cùng Thơ Của Riêng Anh

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Người đến bên em như một giấc mơ
Câu thơ ngọt ngào chở mùa mải miết
Gieo yêu thương nơi chân trời xa biệt
Thơ ngập ngừng tha thiết ở bên nhau

Thơ của người thêu nỗi nhớ đêm thâu
Mặc cho em tô thêm màu nhung nhớ
Em múa bút họa dòng thương bỡ ngỡ
Nhân gian lặng trông hoa nở đông tàn

Anh thả thuyền yêu em đẩy sang ngang
Gió khẽ đung đưa mơ màng cánh võng
Dòng xếp nghiêng gối vần theo hi vọng
Bến đợi thuyền tình cứ ngóng trăng lên

Họa tháng ngày nhung nhớ chẳng có tên
Tâm người sáng thơ hiền ngang tiên bụt
Yêu người quá ai đành nghiêng ngòi bút
Họa vô thường mộng thêm chút lẳng lơ

Ai buông má hồng nhuộm thắm vần thơ
Khảm bóng anh thẫn thờ từng dòng chữ
Gieo ước mộng nồng nàn thêu luyến ngữ
Thơ ngọt ngào chăng tình ngủ hàng đêm

Khỏa trăng phiêu cùng trời đất say mềm
Gượng khoác áo mây thầm chêm vạt gió
Trải chiếu uyên ương chênh chao ái ngỏ
Môi thắm hồng riêng người đó thiết tha.
Phạm TD Hương – 09/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized