Đỉnh Phù Hư

Tác giả: Phuongtim

Đêm nằm trên đỉnh phù hư
Lắng nghe tiếng gió âm từ hổn mang
Ghét thương xáo trộn ngỡ ngàng
Mặc nhiên đi chứ bàng hòang nữa chi.
Tịnh lòng tìm lại hồn thi
Chạy theo đuổi mộng ích gì...hư vô !
Tình yêu sóng vỗ xô bờ
Chỉ bong bóng vỡ chỉ chờ chực...xa !
Ly sầu thêm một khúc ca
Đêm hồn trăng lạnh nhạt nhòa bóng sương
Tình yêu mấy nẻo con đường
Cũng đều đưa đến đọan trường khúc nôi.
Lắng lòng đừng để bồi hồi
Xóa đi giấc mộng nửa đời u mê
Hãy quay lưng , bước trở về
Tìm ta ngày cũ hẹn thề đừng vương.
Đời còn đọan cuối con đường
Mặc nhiên đi nhé xem thường...sắc không !.
Chưa phân loại
Uncategorized