Đêm Trừ Tịch

Tác giả: Ktd

Đêm trừ tịch, mùa thu quay trở lại
Giọt thời gian, tí tách nhịp chân xiêu
Vài chiếc lá rụng rơi theo làn gió
Có chiếc vàng có chiếc xậm màu rêu

Đêm trừ tịch ngọn đèn khuya già khụ
Tiếng hư vô tình tự với hư vô
Khoác áo dạ không gian ghìm tiếng thở
Nến lung linh bóng chiếc lạnh ơ thờ

Đêm trừ tịch hoang vu từng phiến muộn
Quẩn quanh đời ảo mộng dệt thành mây
Mây chín rụng trăm quả sầu ướt đất
Nếm vào như hương vị cuả lạc loài

Đêm trừ tịch bao trùm muôn cảnh vật
Dấu tàn phai hờ hững với tay xương
Khơi vết tích từ lâu đời hoen rỉ
Bàng bạc mơ hồ choáng nghiã yêu thương

Đêm trừ tịch vấy men hồn sủi bọt
Tim thô sơ luống tuổi nhấp thăng trầm
Say chếch choáng nóng ran dòng máu loãng
Đập miệt mài cuồng loạn buổi hồng hoang

Ktd 8-00
Chưa phân loại
Uncategorized