Vu Vơ........

Tác giả: Ktd

Con Ve ...nó ở trên cành
Nó kêu ....muà Hạ nắng hanh trơì chiều
Trơì chiều nhướng mắt đăm chiêu
Ừ đâu rôì nhỉ cánh diều xa xưa
.....

Gió đưa nghiêng ngã tàu dừa
Bóng râm ngủ gục vẫn chưa biết gì
Nụ cươì khoát aó quy y
Chuông chuà bật khóc sân si giả từ
......

Con chim se sẽ trầm tư
Trùng dương dậy sóng ngất ngư con tàu
Cánh bườm căng gió lao xao
Ddàn voi nhiệt đới con nào làm duyên
.....
Lữ hành đánh giấc cô miên
Ai về viếng cảnh Ddào Nguyên thì về
Có viên đá cuội bên lề
Giơ bàn tay trái xin thề ....thương em...

...........
Cái bà hàng xóm oái oăm
Trơì hè rực lửa mà nằm Tanning
Cũng may là có tui nhìn
Nếu không thì tội tày đình chẳng chơi ......
..............

Không lẽ....

Chia tay buổi chiều muộn
Đến tối biết còn thương
Nhưng mà em mất dấu
không còn ở sân trường

Tới khuya...nằm suy nghĩ
Không lẽ mất ...rồi sao
Tấm lòng chưa ...chuẩn bị
không lẽ em ...nỡ naò

Mới sáng sớm ...hừng đông
Thấy một người ....trước cỗng
Người.... đứng đó ....dùng dằng
"có gọi bé vô.....hông"
.......

Ơi.... À

Ơi à có một cành Lan trắng
Khép nhẹ làn mi dỗ giấc nồng
Ờ....anh hầu quạt ...ờ hầu quạt
Hát một bài ....gì... bướm tơ vương ?


Tiếng võng đều đều ...đưa kẻo kẹt
Tóc huyền duyên nét ....đe.p thì thôi
Nè ...mơ chi hả ...sao cươì nụ ???
Trông thật tuyệt vời... thật tuyệt vơì

Có phải em từ trong tranh cỗ...?
Hiện đến nơi này buổi cuối thu
Ngắm hoài... trong dạ còn bỡ ngỡ
Rồi... rồi ...chú bướm lại tương tư

Ơi à em ngủ cho ngoan nhé
Anh nhặt về đây chiếc lá khô
Khi nào em dậy ....anh làm bộ ....
...."Giữ khối tương tư ...mệt thấy mồ "

*****
Ừ thì đưa nhẹ ...ừ đưa nhẹ
Ddễ cánh Lan còn ươm mối tơ
Nắng hanh nắng đậu trên cành liễu
Con bướm si tình con bướm mơ


"Tiên nữ ...hồn nhiên tiên nữ ngủ "
Con bướm làm thơ ...bướm làm thơ:
"Tóc Mai từng sợi thương từng sợi "
"Cột cả đời giùm... em nhớ cho "

À ơi Anh hát ru tình cuối
Ru cả muà thu em biết không
Ru cả đàn nai bên bờ suối
Thiêm thiếp ngủ vùi giữa mênh mông

À ơi ...ở lại trần gian nhé
Tiên nữ... lạc đường...tiên nữ ơi
Ddào nguyên thăm thẳm xa vời vợi
Ở lại nơi này ...với anh thôi

Ktd 2000

Nhỏ nhỏ ...ơi

Nhỏ nhỏ ơi lễ tình nhân sắp tới
Nhỏ thích....gì nhỏ hãy nói... anh nghe
Một cánh Hồng ....Tươi như làn môi mộng
Hay chú Gấu Tàu ....giương mắt tròn xoe


Nói đi mà ai đâu ...sao mắc cỡ
Búp bê nha ???làm ở Nhật đó à
Nó biết ....cươì làm vui khi nhỏ giận
Nhỏ mà buồn nó cũng biết ...xót xa

Hay ....cánh thiệp ...có bài thơ anh viết
Muốn nghe hông anh đọc trước giùm cho
Bài thơ có tưạ ...."Anh ...anh thương nhỏ "
(Thương lúc mới quen và mãi đến giờ )

Hay ....nhỏ muốn gì đây hỡi nhỏ ơi
Cái gì anh nói nhỏ cũng... thôi ....thôi
Chỉ còn một thứ nè ....anh chưa nói
Hôn phớt lên môi (nhỏ mới chịu cươì )


Ktd 1-00

Anh lỡ thui mà

Em nói ...chúng mình chỉ... bạn thôi
Ddường yêu em vẽ ....tách làm đôi
Bên kia vĩ tuyến là hoa nở
Anh đứng bên này mõi mắt khơi


Em dặn ...nhớ à đừng lấn bước
Sẽ dỗi cho coi ....kẽ cố tình
Anh cươì ...da. ....dạ nghe rùi nhỏ
Nè ... nếu ....đa nghi cứ đứng rình

Một buổi trời xuân tươi nắng mới
Em mặc aó dài đan kết hoa
Mai nở vàng .....pháo vang ngoài ngõ
Ranh giới chợt mờ ....chân bước qua

Anh lỡ thui mà....nhỏ nhỏ ơi
Nhìn anh một cái ....dễ thương coi
Xuân này ....em đẹp làm sao á
Má đỏ hồng xinh ngộ nhất đơì


Ktd 1-00
Chưa phân loại
Uncategorized