Vũ Khí Lời Thơ

Tác giả: Thiên Lý

LỜI THƠ VŨ KHÍ

Làm thi sĩ khi nước nhà nguy biến
Không phải ngồi thơ thẩn chuyện tình yêu
Không thở than hay đổ lệ những chiều
Mà giấy bút sẽ là rừng gươm giáo

Như bài hịch ngày xưa Trần Hưng Đạo
Biến lời thơ thành biểu ngữ dâng cao
Biến tình yêu thành làn sóng hô hào
Xua kẻ giặc ra khỏi vùng biên ải

Là thi sĩ không chỉ ngồi khắc khoải
Khi non sông mờ mịt khói chiến tranh
Lời thơ ta là khúc nhạc quân hành
Đem ý tưởng tạo thành kho vũ khí...

Và hãy viết những tình thơ ý nhị
Gọi muôn dân chống giặc giữ quê nhà
Từ nông thôn đến thành thị, đảo xa
Từ trường học đến công trường, chợ búa

Ta nhất loạt tẩy chay không dung chứa
Những âm mưu đầu đọc cả thức ăn
Sụ an nguy là tiêu chí đang cần
Dân khỏe mạnh mới giữ yên bờ cõi

Ta kiên quyết đấu tranh không mệt mỏi
Dùng văn chương để chống lại quân thù
Để đêm về dìu dặt tiếng hát ru
Cho các bé được no tròn giấc ngủ

Mình xây dựng cho vườn thơ trù phú
Cây hòa bình xanh tốt dưới trời Nam
Lời thơ ta là sức mạnh vạn năng
Sẽ là những bản trường ca bất hủ

Thiên Lý
9/7/2020


__€_______
Chưa phân loại
Uncategorized