Xuân Cảm ....

Tác giả: Ktd

Gió Xuân mới quyện rung cành trơ lá
Búp non xanh bần bật rét giao muà
Mây viễn xứ lang thang chiêù đất khách
Mây có về thăm cố quốc xa xưa

Ddường phố vắng đêm giao thừa quạnh quẽ
Mai quên vàng pháo chẳng kết thành thơ
Mứt xen trắng nằm chờ hương khói tõa
Bánh chưng xanh ai gói... ghém ơ thờ

Sáng mồng một hoa tuyết rơi chầm chậm
Thơi `gian chùng chẳng có một loài chim
Con sóc nhỏ ngủ ngôì trên phiến đá
Ddôi tay con chấp lại rất êm đềm

Chiều tan sở đường về nhà ....thui thuỉ
Nắng hoen mờ sót lại ở chân mây
Xuân ai khoác aó màu mây tím lịm
Phố lên đèn buồn ãm đạm quanh đây

Khuya mồng một ...tiếng thở dài nhè nhẹ
Ngọn nến hồng cháy lụn lập loè ....nghiêng
Tường vách trắng bóng ai ngôì đơn lẻ
Chợt gục đầu kiếm lại thuở nào quen

Thi nhân hỡi vài dòng thơ xuân cảm
Gởi cho ngươì một chút ý thơ xuân
Nơi đất khách hồn Xuân quên không lại
Ngọn đèn đường cuối mặt đứng bâng khuâng

Ktd 2000
Chưa phân loại
Uncategorized