Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sông Chiều

Tác giả: Bạch-Loan

Chiều buông bàng bạc nắng vàng phai
Bèo tím trường giang ngọn gió lay
Nhấp nhánh ánh tà con sóng vỗ
La đà bãi vắng cánh chuồn bay
Thuyền câu lặng lẽ xuôi dòng nước
Lữ khách tần ngần dõi bóng mây
Bìm bịp kêu chiều bên xóm quạnh
Người đi nhớ mãi bến sông đầy
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Mây
  • Tìm Bóng Xuân Phai
  • Hương Nắng Cũ
  • Giật Mình
  • Mưa Xuân
  • Công Viên Ngày Tháng Cũ
  • Chia Ly
  • Thuyền Và Trăng
  • Xuân Lưu Lạc
  • Xuân Quê Xưa
Thơ tương tự
  • Sóng Chiều (Trần Lê Tú)
  • Sông Chiều (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Sóng Chiều 2 (Lê Cảnh Tiến)
  • Sóng Chiều Quê, Biển Cát Trắng ! (Biển Sống Chiều Quê !)
Thơ bạn muốn xem
  • Mặt Trời Hay Trái Xuân Dương
  • Này Anh Gieo Hạt Ăn Năn
  • Ru Khúc Đêm Buồn.
  • Tình Cách Trở
  • Là Như Thế
  • Cứ Ngẩng Đầu
  • Mần Thơ
  • Vẻ Cổ Xưa Và Bí Ẩn Của Mình?
  • Mùa Thu Cho Anh
  • Thăm Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
©2025 - CungThuGian.com