Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Áo Dài Việt Nam 2

Tác giả: Trần Minh Hiền

ÁO DÀI VIỆT NAM
Em mặc chiếc áo Việt Nam
Áo dài tha thướt vẫn làm đắm say
Đẹp xinh, hiền dịu đong đầy
Thiết tha kỷ niệm, tỏ bày ý thơ
Ngắm em anh bỗng sững sờ
Ân tình mở khép đôi bờ yêu thương
Bình minh rực rỡ dặm đường
Lung linh giọt nước vô thường áo em
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 1 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ tương tự
  • Áo Dài Việt Nam (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Áo Dài Việt Nam (Trần Minh Hiền)
  • Áo Dài Việt Nam 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Sống
  • Thơ Hàn Yên Tử
  • Một Thời Đã Xa!
  • Đường Mơ
  • Chiều Mưa Thương Nhớ
  • Tình Khúc Tháng Giêng
  • Anh Đến Thăm Em
  • Sợ Xa
  • Ngọc Phách
  • Tìm Về Nhân Sinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
©2026 - CungThuGian.com