Tiếng Lòng

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

TIẾNG LÒNG
(Họa y đề bài TIẾNG LÒNG thơ Đỗ Minh Tâm)

(Thuận nghịch độc )
.

Thơ ý trao lời cạn bến qua
Ngóng hoài chim đậu bướm vờn hoa
Mơ chiều lượn én vời non khuât
Nhớ sáng rây sương đọng núi nhòa
Mờ cảnh dõi bông buồn rễ cội
Mộng hình buông lá xót vai già
Chờ chi để nhớ hoài năm tháng
Tơ khúc ru cùng ai với ta

(Nghịch)
Ta với ai cùng ru khúc tơ
Tháng năm hoài nhớ để chi chờ
Già vai xót lá buông hình mộng
Cội rễ buồn bông dõi cảnh mờ
Nhòa núi đọng sương rây sáng nhớ
Khuất non vời én lượn chiều mơ
Hoa vờn bướm đậu chim hoài ngóng
Qua bến cạn lời trao ý thơ
.

24/2/2018
Phạm Ngọc Vĩnh
.
Chưa phân loại
Uncategorized