Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sen

Tác giả: TRẦN LÂN

Má phấn da hồng đẹp tựa tiên

Ngoi lên mặt nước dáng ngồi thiền

Đung đưa gió quyện hương lưu luyến

Lặng lẽ nắng vương ý thản nhiên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Màng
  • King'scup 2019 (Thơ Tình Bóng Đá)
  • Một Sớm Bình Minh
  • Lên Đỉnh Phơi Thân (Thơ Tình Trắc Đạc)
  • Bà Tôi
  • Thèm Quê
  • Vớt Trăng Tự Bạch
  • Vô Địch Afcup2018 (Thơ Tình Bóng Đá)
  • Đời Khảo Sát (Thơ Tình Trắc Đạc)
  • Tiêu Giao Anh Hùng Ca (Thơ Tình Trắc Đạc)
Thơ tương tự
  • Sen (Sông Lam)
  • Sen (Đinh Ngọc)
  • Sen (Như Thị Lê Đăng)
  • Sen Bờ Vắng (Tlan)
  • Sen Giữa Giòng Đời (Nguyên Đỗ)
  • Sen Hồng (Mr Smile)
  • Sen Hồng (Nguyễn Thuyền)
  • Sen Hồng (Tocngan.HYTV)
  • Sen Hồng (Nguyễn Thuyền)
  • Sen Hồng Gió Cợt (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Để Mà…buồn Thôi!
  • Khuya Ngồi Ngắm Những Vì Sao
  • Hoa Tím
  • Nợ - Thơ Kim Minh
  • * Nỗi Niềm Riêng Mang *
  • Để Một Lần Nói Hộ Về Sau
  • Yêu Em Lắm
  • Quê Tôi Điện Biên
  • Mẹ Ơi, Đừng Khóc Nữa.
  • Lặng Lẽ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com