Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sen

Tác giả: Sông Lam

Vươn mình đứng dậy giữa bùn đen
Vẫn tỏa ngời hương chốn đục phèn
Chẳng sợ đời chê cùng đứa bỡn
Đâu màng tiếng ngợi cả lời khen
Người ngay tặc lưỡi rằng: quân tử
Kẻ mọi trề môi giễu: thấp hèn
Dẫu mặc ai cười ai phỉ báng
Sen hoài mãi vậy sáng hồn sen.

Cõi Ta Bà_16.08.2016_Sông Lam
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kiếp Phong Ba
  • Vãn Cảnh Non Sông
  • Hoa Sen Trên Lửa 2
  • Hoa Sen Trên Lửa
  • Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ
  • Đời Lữ Thứ
  • Nhớ Lê Công Tuấn Anh
  • Luận Đường Tư
  • Ngẫm Chuyện Thi Đàn
  • Vững Chí Hành Giả 2
Thơ tương tự
  • Sen (Đinh Ngọc)
  • Sen (Như Thị Lê Đăng)
  • Sen (TRẦN LÂN)
  • Sen Bờ Vắng (Tlan)
  • Sen Giữa Giòng Đời (Nguyên Đỗ)
  • Sen Hồng (Mr Smile)
  • Sen Hồng (Nguyễn Thuyền)
  • Sen Hồng (Tocngan.HYTV)
  • Sen Hồng (Nguyễn Thuyền)
  • Sen Hồng Gió Cợt (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..?
  • Bếp Lửa Của Mẹ
  • Chuyện Giữa Đêm
  • Thảo Xưa
  • Dòng Sông Lười Biếng
  • Vòng Tay Ôm Giuse
  • Sợ Yêu
  • Ba Và Giặc
  • Về Đâu Hử
  • Mùa Thu Chín
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
©2025 - CungThuGian.com