Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sen

Tác giả: Đinh Ngọc

Vươn mình hé nụ giữa bùn dơ
Dáng ngọc thanh tao gió chạm hờ
Nắng sớm tô hồng , bung cánh hạc
Sương chiều điểm bạc , sánh trăng mơ
Trinh nguyên giữ đóa , mong hoài đượm
Tiết hạnh gìn thân , nguyện chẳng mờ
Tỏa ngát hương thiền trong cõi tục
Tươi màu thánh thiện vọng hồn thơ ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ta Về Ngồi Cạnh Ưu Phiền
  • Ta Yêu Em !
  • Tình Dang Dở
  • Duyên Nồng
  • Gành Đá Đĩa
  • Nửa Vầng Trăng
  • Lời Ru Tình Yêu
  • Hồn Đau
  • Mưa !
  • Đắm Say
Thơ tương tự
  • Sen (Sông Lam)
  • Sen (Như Thị Lê Đăng)
  • Sen (TRẦN LÂN)
  • Sen Bờ Vắng (Tlan)
  • Sen Giữa Giòng Đời (Nguyên Đỗ)
  • Sen Hồng (Mr Smile)
  • Sen Hồng (Nguyễn Thuyền)
  • Sen Hồng (Tocngan.HYTV)
  • Sen Hồng (Nguyễn Thuyền)
  • Sen Hồng Gió Cợt (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Khắc Khoải - 2
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 214 ++ ++ Cảm Ơn Ngọc Sang ++
  • Duyên Buồn
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (3)..
  • Mối Tình Thời Chiến
  • Tình Hoang Phế
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (118)..
  • Vắng Chàng
  • Thế Bí Cờ Đời!
  • Hương Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
©2026 - CungThuGian.com