Ta Về Ngồi Cạnh Ưu Phiền

Tác giả: Đinh Ngọc

Ta về ngồi cạnh vầng trăng !
Lắng nghe gió hát mà lòng tái tê
Lời yêu nửa nốt ê chề
Ái ân nửa nốt bạc phơ tim gầy

Ta về tình tự cùng mây !
Cô đơn đem gởi những ngày lang thang
Ta - người nặng gánh đeo mang
Hay là mây đó - mơ màng chốn nao ...

Ta về thao thức cùng sao !
Ngăn câu hò hẹn bước vào mộng mơ
Ngăn buồn rơi rớt vào thơ
Ngăn đêm im lặng thẫn thờ nhớ mưa

Ta về tìm lại ngày xưa ...
Nhớ nhung ai nỡ quên mùa yêu thương
Trách mình còn lắm tơ vương
Nên tình đem gởi cuối đường nhân duyên

Ta về ngồi cạnh ưu phiền !..
Chưa phân loại
Uncategorized