Tình Dang Dở

Tác giả: Đinh Ngọc

TÌNH DANG DỞ
(Bài hoạ)

Mộng vỡ tan rồi ! Vẫn cứ mơ
Đêm đêm trở giấc đắng cay chờ
Thương mình bạc phận duyên đành trở
Ghét kẻ đa đoan khéo thả tơ
Lối cũ còn gieo bao tiếc nhớ
Đường xưa đã lạc mất lời thơ
Xin đừng gợi lại người tình dở
Lỡ gặp bên đời cũng giả ngơ

TÌNH DANG DỞ
Hà My

Đêm trường thao thức cứ lơ mơ
Trót đã sầu thương dạ ngóng chờ
Giận lẫy phận hèn còn trắc trở
Trách thầm bà mối chẳng se tơ
Người đi lặng lẽ đầy nhung nhớ
Kẻ ở bàng hoàng cạn ý thơ
Giấc mộng đi tìm còn dang dở
Trăm năm ước hẹn cũng đành ngơ
Chưa phân loại
Uncategorized