Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dang Dở

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Khắc khoải nhìn theo bóng nguyệt tà
Âu sầu lạnh lẽo phủ hồn ta
Chờ ai cuối nẻo màn sương đẫm
Nhớ kẻ đầu non mắt lệ nhòa
Ái đượm ngày nao còn vọng trỗi
Ân nồng thuở ấy đã rời xa
Tình duyên chẳng vẹn đường hai ngả
Xót phận đành quên phút mặn mà.

HD ngày 25 tháng 10 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Dang Dở (TamMuội)
  • Dang Dở (Thâm Tâm)
  • Dang Dở (Lê Cảnh Tiến)
  • Dang Dở (Nguyễn Nhật Ánh)
  • Dang Dở (Minh Tường)
  • Dang Dở (Thiên Ân)
  • Dang Dở (Hoanghoon)
  • Dang Dở (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Dang Dở (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Dang Dở (Sgalfder)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Chỉ Là Kẻ
  • Em
  • Mong Ngày Về
  • Đức Phật Đang Âm Thầm Chế Tạo Ra Vũ Khí
  • Cũng Cam
  • Nỗi Nhớ Không Nguôi
  • Đường Chia Hai Ngả
  • Chuyện Về Chiếc Nỏ (Thơ Vui)
  • Tâm Khúc Cho Mùa Xa
  • Hà Nội Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
©2025 - CungThuGian.com