Dang Dở

Tác giả: Thiên Ân

DANG DỞ
“ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”

TÌNH yêu ai ướp mùi hương?
CHỈ còn đọng lại bên giường ngày qua
ĐẸP đôi câu chuyện đôi ta
KHI bầu nõn búp ,khi cà trổ bông

CÒN đây với bóng nụ hồng
DANG tay ôm mộng nhớ mong dạt dào
DỞ dang một khúc chiêm bao
ĐỜI còn mảnh vỡ thương đau chạnh lòng

MẤT mùa Xuân ,Hạ,Thu,Đông
VUI là vui gượng buồn trông lá sầu
KHI xưa ta ở bên nhau
ĐÃ đời sương gió trao mau nụ tình

VẸN toàn hai chữ đinh ninh
CÂU thơ chấp bút một mình mê say
THỀ non hẹn biển cho oai…
Ngày 31/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized