Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dang Dở

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Một người bỏ một người đi
Một bài thơ dở dang vì
Lãng quên
Giữa trời
Sao mọc lênh đênh
Một đàn cá lội
Buồn tênh chân cầu
Một người
Đi mất từ lâu
Để người kia hát
Về đâu hỡi người
Hoa bâng khuâng
Rụng không lời
Chim bay ngơ ngác
Cuối trời hoàng hôn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mười Năm
  • Lẻ Loi
  • Hương Thủy
  • Chợt Nghe
  • Chuyện Lâu Rồi
  • Hòn Sỏi Buồn
  • Mùa Hè
  • Thơ Từ Mắt Biếc
  • Có Một Ngày Đã Đến
  • Thôi Em Ạ
Thơ tương tự
  • Dang Dở (TamMuội)
  • Dang Dở (Nguyễn Quang Long)
  • Dang Dở (Thâm Tâm)
  • Dang Dở (Lê Cảnh Tiến)
  • Dang Dở (Minh Tường)
  • Dang Dở (Thiên Ân)
  • Dang Dở (Hoanghoon)
  • Dang Dở (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Dang Dở (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Dang Dở (Sgalfder)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuộc Tình Tinh Khôi
  • Điều Từ Em Tôi Biết
  • Ly Thân
  • Hoa Ven Sông Hồng
  • Yêu Lại Từ Đầu
  • Mùa Trăng Đầu Tiên
  • • Một Người Từng Là Tất Cả Của Em •
  • Khúc Thu Cuối
  • Yêu Cô Bé
  • Pháo Nổ Hoa Bay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
  • Tony Pham Tran
  • Ngô Chí Trung
  • Phạm Hoàng Tuyên
©2025 - CungThuGian.com