Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dang Dở

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

DANG DỞ
(Ngũ ngôn luật thi)

Đứng đếm hạt mưa rơi
Lòng vương vấn một người
Sầu thương hoài nỏ cạn
Cảm nhớ mãi không vơi
Lá úa rơi đầy cỗi
Hoa tàn rụng khắp nơi
Đôi ta duyên cách trở
Một kiếp dở dang thôi

Nguyễn Thái Cơ 25/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Dang Dở (TamMuội)
  • Dang Dở (Nguyễn Quang Long)
  • Dang Dở (Thâm Tâm)
  • Dang Dở (Lê Cảnh Tiến)
  • Dang Dở (Nguyễn Nhật Ánh)
  • Dang Dở (Minh Tường)
  • Dang Dở (Thiên Ân)
  • Dang Dở (Hoanghoon)
  • Dang Dở (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Dang Dở (Sgalfder)
Thơ bạn muốn xem
  • Giờ Em
  • Nhạc Tình
  • 1193 - Lời Chúc Lúc Giao Thừa
  • Đời Người Con Gái
  • Hỏi Mẹ
  • Hoa Tím, Niềm Đau
  • Trống Rỗng !
  • Bóng Hình
  • Bất Chợt
  • Chia Nửa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
©2025 - CungThuGian.com