Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỡ

Tác giả: Đinh Ngọc

Vẫn biết đường yêu lắm nẻo sầu
Sao người vội bước để lòng đau
Haỳ lời ước nguyện còn dang dở
Bởi tiếng chờ mong đã nhạt màu
Có lẽ tình duyên không trọn vẹn
Nên đành phận số phải rời nhau
Thôi đừng ảo mộng làm chi nữa
Chiắc tại mình đi lỡ chuyến tàu ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ta Về Ngồi Cạnh Ưu Phiền
  • Ta Yêu Em !
  • Tình Dang Dở
  • Duyên Nồng
  • Gành Đá Đĩa
  • Nửa Vầng Trăng
  • Lời Ru Tình Yêu
  • Hồn Đau
  • Mưa !
  • Đắm Say
Thơ tương tự
  • Lỡ (Mường Mán)
  • Lỡ (Tâm An)
  • Lỡ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Lỗ - Lãi (Triệu Hiển)
  • Lỡ ... (Thời Để Nhớ)
  • Lo Âu (Donna Mai Hồng Thu)
  • Lo Âu! (Nguyễn Quang Định)
  • Lo Bò Trắng Răng (HOANGHAI)
  • Lỡ Bước (Vũ Kim Thanh)
  • Lỡ Bước (Nguyễn Thị Giáng Châu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa (8*)
  • Xuân Ước
  • Những Đối Lập
  • Quanh Đó! Cuộc Trần...
  • Về...
  • Chúc Đời - Cô Giáo
  • E.. B..... L...
  • Tín Nhiệm
  • Vĩnh Biệt Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang
  • Tiếng Đàn Ta Với Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com