Chiều Hôm Nơi Miền Quê

Tác giả: Nguyen Dinh Tien

Màn sương đậm cuối thu vương khắp lối
Trong ánh trăng mờ ảo nẻo đường quê
Thu đang qua và đông cũng đang về
Những ngày cuối mùa thu sầu nẫu ruột

Ánh trăng non lẫn sương thành xanh muốt
Người qua đường khuân mặt khuất trong sương
Người qua đường còn vương lại mùi hương
Làm mê đắm nẻo đường quê chiều tối

Ai đã nhuộm sắc màu nơi đồng nội
Có phải em thôn nữ mới đi qua
Em đã xa lẫn vào ánh trăng tà
Lại tĩnh lặng đoạn đường qua quãng vắng

Phía màn trăng, giọng hò ai văng vẳng
Từ rất xa, xa lắm, vọng trở về
Giọng trong veo cao vút giữa đồng quê
Vĩnh cửu hóa chiều hôm, sau chạng vạng.
6-10-2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả