Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

VÔ ĐỀ

Lặc di cầm cảm giác
tâm trạng lặng vỗ mình...
khuôn ta ngày vuông vắn
bi giờ xanh chưa xanh???

14/2/2022
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ bạn muốn xem
  • Vun Vén Tình Yêu
  • Hoa Đào
  • Muốn Tìm Lại Vần Thơ Nhưng Mà!
  • Thơ Có Vần A
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (133)
  • Mơ Trăng
  • Tình Yêu Ảo
  • Em Ru Em Ngủ
  • Ngủ Đi Em!
  • + Thơ Trên Facebook +
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mạnh Hùng
  • Trần Luyến
  • Hà Huyền Chi
  • Đỗ Hà Cừ
  • Hoắc Đỉnh Phong
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
©2025 - CungThuGian.com