Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quả

Tác giả: Hồng Dương

Cạn chén lưu linh giữa buổi trưa
Nâng ly cùng bạn đến say sưa
Vợ chờ cơm nguội rồi thôi chết
Tối ngủ một mình rõ khổ chưa
Nhân nào quả đó cùng thôi chịu
Nắng ngã trên đầu tóc bạc mưa
Quên tâm đành gửi hồn cho sói
Mới hiểu ra đời đủ thấm đưa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Quà 8/3 (Thiết Dương)
  • Qua Bắc Ninh (Nguyên Hữu)
  • Qua Bàn Tay Anh (Trần Khiêm)
  • Quá Bận Để Yêu Em? (V7 Thương)
  • Quả Bàng (Thi Ngẫu)
  • Qua Bao Mùa Yêu (Ngoisaotamdi)
  • Quả Báo Nhãn Tiền (Nguyễn Tâm)
  • Qua Bẩy Mươi... (Cong Chinh (CH2))
  • Qua Bến Cũ (Nguyễn Thanh Khiết)
  • Qua Bến Sông Quê (Tuyen45)
Thơ bạn muốn xem
  • Bước Chân Mỏi Mòn
  • Anh Chỉ Vậy Thôi
  • Buông Thõng Hai Tay
  • Mồ Côi
  • Bến Lòng
  • Bất Tận
  • Lời Thơ - Lời Sấm
  • Nỗi Niềm !
  • Đêm Xuân Muộn
  • Nắng Chiếu Tràn Trong Mắt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
  • Lê Thánh Tôn
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
©2026 - CungThuGian.com