Thanh Thản Thơ Thẩn

Tác giả: Nguyên Đỗ

Cứ thanh thản viết thơ tình em nhé
Nghĩ làm chi tới chuyện viết lâu mau
Bao lâu rồi hai đứa đã quen nhau
Viết qua lại để tâm hồn bận bịu

Cứ vơ vẩn viết thơ nồng vướng víu
Chút trầm hương chút nắng ấm, vầng trăng
Chút mơ hoang chút hạnh phúc huy hoàng
Chút huệ trắng chút hoa màu tim tím

Đứng bãi biển em cười vui chúm chím
Mũ lệch che ánh nắng buổi hoàng hôn
Anh nhìn em ngơ ngẩn cả tâm hồn
Nàng tiên nhỏ hiện về dâng muôn sóng

Cứ thanh thản viết thơ tình nóng bỏng
Đừng vội vàng như thể phải ganh đua
Em cứ xem sóng biển vỗ bên bờ
Có nhanh chậm cũng là do sức gió

Anh làm thơ theo nhịp tim gõ đó
Mãi bình an vì hiểu rõ tim em
Phút thương yêu dài mãi mãi ngày đêm
Dẫu ngàn dặm hay là gần gang tấc

Nguyên Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized