Chiêm Bao

Tác giả: Minh Tuấn

Chiều rơi tím khoảng trời xa
bên song ngọn gió như là xôn xao
tìm mẹ trong giấc chiêm bao
cho con cái thuở năm nào lời ru.

nghĩa quê, cha chống giặc thù
tình nhà, mẹ gánh riêng tư, tháng ngày
thanh xuân trôi mộng ai hay
nhìn con khôn lớn - lòng đầy nỗi lo.

Sớm khuya công việc hẹn hò
đôi vai chất nặng nhỏ to việc đời
khi gió lạnh, lúc nắng rơi
ngủ không yên giấc, bởi đời gian lao...


Chiêm bao một thoáng thuở nào
cho con thấy mẹ bên hàng rào xanh
nụ cười quen thuộc hiền lành
gặp con trao ngọn gió xanh đượm đà.

Gió tan con thoáng xót xa
mẹ ơi không bước vào nhà với con
nắng xưa đâu có héo mòn
gió nay đã lạnh, để con bàng hoàng

Trăm hoa hương ngát gió mang
nghìn thơm quả chín, nắng vàng nhớ mong
chiêm bao một khắc nỗi lòng
lệ vương mi mắt, buồn trong tim sầu.

Trưa hạ, trời có mưa đâu
miệng con, như thể hoa sầu gặp mưa
tìm về cái thuở ngày xưa
chõng tre, bóng mẹ, như vừa ru con.
Chưa phân loại
Uncategorized