Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiêm Bao

Tác giả: Trần Tế Xương

Bỗng thấy chiêm bao thấy những người
Thấy người nói nói lại cười cười
Tỉnh ra lại tiếc người trong mộng
Mộng thế thì bằng tỉnh mấy mươi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ tương tự
  • Chiêm Bao (Quan Dương)
  • Chiêm Bao (Trần Khiêm)
  • Chiêm Bao (Peter Hy Tấn)
  • Chiêm Bao (Thơ:Thư Trần)
  • Chiêm Bao (Trần Quốc Bảo)
  • Chiêm Bao (Dương Lam [vophubong])
  • Chiêm Bao (Lê Cảnh Tiến)
  • Chiêm Bao (Trần Minh Hiền)
  • Chiêm Bao (Thiên Ân)
  • Chiêm Bao (Thư Trần)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Với Anh
  • Dỗ Lòng Em Khi Mưa Về
  • Những Giọt Sương
  • Cha
  • Buồn Thu Xứ Lạ
  • Hà Nội Ngày Không Anh !
  • Người Bên Sông
  • Có Một Kẻ Vô Công Ngồi Làm Thơ
  • Tự Bạch
  • Giã Gạo Đêm Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Tịnh Yên
  • Nhã Ca
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
©2025 - CungThuGian.com