Tri Ân

Tác giả: Dung Nguyên

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa .
Có Nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh .*
Thương người thiếu phụ tóc xanh .
Bồng con hóa đá mà anh chưa về .

Người lính đã vẹn câu thề .
Xã thân giữ nước không hề tiếc chi .
Lắm kẻ giờ cố quên đi .
Hững hờ vô cảm lương tri nhuốm bùn.

Biên giới rừng núi chập chùng.
Tháng 2. 79 đùng đùng súng vang .
Bọn giặc phương bắc tràn sang .
Đằng đằng sát khí sói lang thú rừng .

Lạng Sơn , Lào Cai... ngập ngừng .
Bởi không ngờ nổi - kẻ từng " bạn " ta .
Bộ mặt xảo trá phô ra .
Ngàn năm vẫn vậy xót xa muộn rồi .

Máu đào nhuộm đỏ đỉnh đồi .
Mường Khương , Trùng Khánh liên hồi hung tin .
Hàng vạn chiến sĩ hy sinh .
Xóm làng cháy rụi thất kinh dân lành ....

Hôm nay với tấm lòng thành .
Nén nhang cay mắt tôi dành tri ân .
Anh Hùng vị Quốc vong thân .
Cùng người cô phụ đứng trân giữa trời !

( Dung Nguyên 15 . 2 . 2014 )

* Ca Dao
* Đồng Đăng , Chùa Tam Thanh , Núi Tô Thị ( Tỉnh Lạng Sơn - VN )
* Mường Khương ( Tỉnh Hoàng Liên Sơn )
* Trùng Khánh ( Tình Cao Bằng )
Chưa phân loại
Uncategorized